Mẹ chồng chỉ trích tôi về khả năng sinh nở, tôi lập tức cho bà xem kết quả khám sức khỏe khiến bà sững sờ.
Vợ chồng tôi đã sống với nhau 3 năm nhưng chưa có con. Bố mẹ chồng thường hối thúc mà không biết nguyên nhân là do chồng tôi bị vô sinh do quai bị. Khi biết sự thật, anh rất đau khổ và từng muốn ly hôn để tôi tìm người khác. Nhưng tôi yêu anh và chấp nhận không có con, miễn là anh yêu thương tôi. Bố mẹ chồng không biết chuyện này và dồn sự chú ý vào tôi. Tôi ít về nhà chồng hơn trước, nhưng gần đây, mẹ chồng bất ngờ trở nên thân mật, gắp thức ăn cho tôi và mời tôi chăm sóc chị chồng sắp sinh. Bà hy vọng tôi sẽ ở lại nhà vì điều kiện tốt.
Chồng tôi trách tôi ích kỷ khi công khai chuyện anh bị vô sinh, khiến tôi bật cười. Tôi nhận ra đó là lý do mẹ chồng bỗng dưng ngọt ngào với tôi. Khi tôi từ chối đề nghị của mẹ chồng về việc có người lạ vào nhà, bà tức giận chỉ trích tôi. Tôi đã đưa giấy khám sức khỏe của chồng cho bà xem, không muốn giấu giếm nữa. Sau 3 năm nhường nhịn, tôi sẵn sàng hỗ trợ chị chồng thuê bảo mẫu nhưng không có nghĩa vụ chăm sóc. Giờ chồng lại trách tôi, tôi cảm thấy chua chát. Thật khó chịu khi anh để tôi gánh tội không biết đẻ mãi. Ai mới là người ích kỷ đây?


Source: https://afamily.vn/me-chong-mang-toi-khong-biet-de-toi-dua-ngay-to-ket-qua-kham-suc-khoe-khien-ba-tai-mat-ngan-ngo-20210804083426098.chn